[yoc:ul]
Ha-li-ma đến gặp vị giáo sĩ để nhờ bác sĩ cho một lời khuyên: làm cách nào để chồng nàng hết cau có, gắt gỏng, gia đình có thể trở lại hạnh phúc như trước đây.
Để làm thân với con sư tử Ha-li-ma nghĩ ra cách là tối đến, nàng ôm một con cừu non vào rừng. Thấy có mồi, con sư tử gầm lên một tiếng, nhảy bổ tới, nàng vứt con cừu xuống đất cho nó. Tối nào cũng được ăn món cừu ngon lành từ tay nàng, Sư tử dần đổi tính nết. Nó quen dần với nàng, có hôm còn nằm cho nàng gãi bộ lông bờm sau gáy.
Bởi vì ánh mắt dịu hiền của nàng khiến con sư tử không thể tức giận.
Theo vị giáo sĩ điều làm lên sức mạnh của người phụ nữ là trí thông minh, lòng kiên nhẫn và sự dịu dàng.