Chân lí về lòng yêu nước của tác giả I. E-ren-bua có đúng ở Việt Nam không ? Là người Việt Nam, em sẽ nghĩ đến những gì?

Chân lí về lòng yêu nước của tác giả I. E-ren-bua có đúng ở Việt Nam không ? Là người Việt Nam, em sẽ nghĩ đến những gì?

Câu trả lời:

Nói về lòng yêu nước, nhà văn I-li-a Ê-ren-bua đã nói: “Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào đại trường giang Von-ga, con sông Von-ga đi ra biển.Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở thành lòng yêu Tổ Quốc”. Chân lí ấy luôn đúng với mọi người, với mọi dân tộc, nhất là Việt Nam

Lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam cũng bắt nguồn từ những điều đơn giản, bình dị nhất. Đó là tình yêu thương của cha mẹ, ông bà, đó là sự hy sinh, quan tâm lẫn nhau của các thành viên trong gia đình. Cao hơn, đó là tinh thần đoàn kết, là tình làng nghĩa xóm, luôn giúp đỡ, động viên nhau trong công việc. Dân tộc Việt Nam luôn đề cao tình nghĩa, những tình cảm nhỏ bé đều là khơi nguồn cho những tình yêu lớn lao hơn. Hình ảnh của quê hương luôn hiện hữu trong tâm trí của mỗi con người Việt Nam, khi đi xa, ta luôn nhớ về ngôi nhà yêu thương, làng xóm quen thuộc, về vùng đất với cánh đồng lúa trải dài tít tắp, với đàn trâu gặm cỏ và những căn bếp nghi ngút khói, nhớ về những bữa cơm với " canh rau muống", với " cà dầm tương". Tất cả những tình yêu ấy chẳng phải là tình yêu Tổ Quốc hay sao?

Xem thêm các môn học


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com