[toc:ul]
Trả lời:
Tóm tắt: Nhân lúc Đăm Săn cùng các nô lệ lên rẫy, Mtao Mxây đã đến phá buôn làng và bắt Hơ Nhị về làm vợ. Đăm Săn đến nhà Mtao Mxây khiêu chiến để cứu người vợ của mình. Sau nhiều lần chiến đấu gian khổ, cùng với việc nhân được trợ giúp của thần, chàng đã giết được kẻ thù, cứu được vợ, và tất cả tôi tớ của Mtao Mxây nguyện đi theo Đăm Săn. Dân làng mở tiệc mừng chiến thắng của Đăm Săn và đón chào những dân làng mới.
Trả lời:
- Nhân vật chính: Đăm Săn.
- Thân hình, giọng nói, khí thế.
Trả lời:
- So sánh và phóng đại.
Trả lời:
Người đứng đầu lãnh đạo phải tài giỏi, có trái tim vị tha và lòng yêu thương, thấu hiểu.
Trả lời: Đặc điểm ngôi nhà của Mtao Mxây mang đậm phong cách vă hóa Tây Nguyên.
Trả lời: Khiên hắn tròn như đầu cú, gươm hắn óng ánh như cái cầu vồng; trông hắn dữ tợn như một vị thần, hắn đóng một cái khố sọc gấp bỏ múi, mặc một cái áo dày nút, dáng tần ngần do dự, mỗi bước đi đắn đo.
Trả lời: So sánh, phóng đại.
Trả lời: Ông Trời giúp đỡ Đăm Săn trong mơ. Ông dạy anh cách phá vỡ bộ giáp của kẻ thù.
Trả lời:
- Lời: “không đi sao được!… người nhà giàu cầm đầu chúng tôi nay đã không còn nữa", “không đi sao được! Tù trưởng chúng tôi đã chết, lúa chúng tôi đã mục, chúng tôi còn ở với ai?”
=> Tâm phục và muốn đi theo Đăm Săn.
- Hành động:
=> Vui vẻ, phấn khởi.
=> Vui mừng vì chiến thắng của chủ nhân.
Trả lời: Đoàn người đông đúc, hòa vào không khí tưng bừng, nhộn nhịp, reo ca.
Trả lời: Nằm trên võng, tóc thả trên sàn, hứng tóc chàng ở dưới đất là một cái nong hoa, uống không biết say, ăn không biết no, chuyện trò không biết chán; đầu đội khăn nhiễu, vai mang nài hoa, đánh đâu đập tan đó, vây đâu phá nát đó.
Trả lời: Nghệ thuật: so sánh, phóng đại.