Bài văn mẫu lớp 7: Loài hoa em yêu – Bài mẫu 2

Đề bài: Loài hoa em yêu - Hoa phượng

Bài làm

 

“Ôi những giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu...”

Ve đã bắt đầu râm ran trên những tán cây xanh rợp bóng, mưa rào bắt đầu chợt đến rồi chợt đi trên những con đường, và phượng cũng bắt đầu đỏ rực một góc trời. Những cánh phượng đỏ thân thương, lặng lẽ lưu giữ cả một thời học trò yêu dấu.

Đời học sinh là một cuộc hành trình nhiều cảm xúc và hoa phượng cũng chảy trôi trong dòng cảm xúc ấy. Trong ký ức học trò của tôi và có lẽ của tất cả những ai từng đi qua những năm tháng ấy đều rực cháy lên ngọn lửa của hoa phượng. Những cánh hoa phượng đỏ,  không đỏ thẫm như nhung hay những cánh hoa hồng kiều diễm, kiêu sa. Ho phượng đỏ rực và tươi sáng. Những cánh hoa mịn và mỏng, uốn  lượn theo những đường cong tùy ý. Thuở ban đầu thì e ấp lấp ló, đên khi nở rộ lại tửa đều tăm tắp như một chiếc chong chóng, chỉ chờ có cơn gió nhẹ thổi qua là xoay tít tắp. Hương hoa phượng thơm thoang thoảng dễ chịu chứ không ngạt ngào như hoa hồng hay hoa sữa.

Nếu Hà Nội là mảnh đất của những đóa hoa sữa trắng thì Hải Phòng quê tôi chính là thành phố của hoa phượng đỏ. Hè chỉ mới chớm sang, mầm hoa đã rục rịch trỗi dậy trên thân cây cao lớn của nó, cố vươn mình ra khỏi những chiếc lá li ti, đón lấy mọi tinh hoa của trời đất để chờ đến ngày rực rỡ cháy bỏng. Mới hôm qua, nụ hoa còn trốn mình sau tán lá xanh, cười khúc khích với nắng với gió. Vậy mà hè về kéo theo những cơn mưa rào bất chợt, mưa qua đi, nắng lên rực rỡ, cô học trò mộng mơ ngồi chống tay nhìn ra cửa sổ chợt ngạc nhiên phượng đã nở rồi, rực đỏ sáng chói thế kia, vậy là một mùa chia ly nữa cũng về.

Hoa phượng xinh đẹp và rực rỡ, mang theo những dấu hiệu mùa hè, cũng mang theo cả những cảm xúc chỉ mùa hè mới có. Tôi yêu tha thiết loài hoa này không chỉ bởi vì vẻ đẹp đặc biệt của nó mà còn bởi lẽ nó gắn bó sâu sắc với thời học sinh của tôi, gắn với những dấu mốc vô cùng quan trọng trong cuộc đời.

Phượng nở đồng nghĩa với việc một mùa thi, mùa chia ly nữa lại về. Ky thi cuối năm học kết thúc, học trò tạm biệt thầy cô, tạm biệt trường lớp để vui vẻ đón một mùa hè với nhiều trải nghiệm, được đi du lịch, được đi chơi xa. Còn những lớp học sinh cuối cấp lại lưu luyến không nỡ xa bạn xa thầy, lòng đầy âu lo về kỳ thi chuyển cấp trước mặt – bước ngoặt vô cùng quan trọng trong cuộc đời của mình.

Dưới những cánh hoa phượng đỏ rực, học trò chúng tôi sát cánh bên nhau, cùng nhau chụp những tấm ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc bên nhau, để lưu giữ một thời học trò hồn nhiên yêu dấu.  Tôi vẫn nhớ như in những ngày hè cuối lớp 5 hồi năm ngoái. Ve kêu và hoa phượng thì rực đỏ một góc sân trường, lớp chúng tôi ngồi bên nhau lòng nao nao về thời khắc chia tay nhau đang gần kề. Chúng tôi sắp phải rời xa mái trường tiểu học thân yêu đã 5 năm gắn bó để đến những ngôi trường mà chúng tôi mơ ước. Chúng tôi bồi hồi nhặt cánh hoa phượng đỏ ép vào trang lưu bút, ôm trong lòng như ôm trọn những kỉ niệm vui buồn tươi đẹp biết bao mà chúng tôi đã cùng nhau tạo nên từng ngày qua.

Có giọt nước mắt của ai lặng lẽ rơi nhòe trang lưu bút, thấm vào cả cánh hoa phượng. Để rồi thời gian trôi đi, ai trong chúng tôi cũng sẽ trưởng thành. Khi ấy, thời gian cũng hong khô cả trang giấy, hong khô cả cánh hoa phượng ngày nào còn đỏ tươi. Nhưng cánh hoa phượng ấy vẫn cùng chúng tôi lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất đã qua. Hoa phượng đỏ, hoa phượng thân thương, hoa phượng ấp ôm cả một bầu trời kí ức, lưu luyến biết nhường nào, đẹp biết nhường nào!

Tìm kiếm google:

Xem thêm các môn học

Bài văn mẫu 7


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com