Câu 1: Cấu tạo của một bức thư gồm có mấy phần?
Câu 2: Sắp xếp nào dưới đây đúng với câu tạo của một bức thư?
Câu 3: Cách xưng hô trong thư từ?
Câu 4: Dòng nào dưới đây thể hiện mục đích của người viết thư?
Câu 5: Nếu lược bỏ đi các phần Lời chào; lý do viết thư; lời hỏi thăm; tình hình hiện tại của người viết, lời chúc thì còn đảm bảo cấu trúc của bức thư nữa hay không?
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi.
Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2021
Ông nội kính mến của cháu!
Đầu thư, cháu xin được gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến ông bà và cô chú. Tết đã sắp đến rồi. Nhưng năm nay, do bố mẹ phải đi công tác nên cả gia đình cháu không thể về thăm ông bà được. Cháu cảm thấy rất buồn. Không biết ở quê lúc này, ông bà đã chuẩn bị xong hết chưa ạ? Cháu vẫn còn nhớ những món ăn ngày tết do bà nấu. Cũng như những lúc cùng ông đánh cờ, xem hài… Thật vui biết mấy. Năm nay cháu không về, ông bà đừng buồn nhé. Bố mẹ đã hứa qua Tết sẽ đưa cháu về thăm ông bà. Đến lúc đó, ông cháu mình lại cùng nhau đánh cờ nhé ạ? Cháu nhất định sẽ thắng ông!
Cháu nội của ông
Minh Hoàng
Câu 1: Trong văn bản trên bạn nhỏ viết thư gửi đến ai?
Câu 2: Lời đầu thư câu bé đã gửi lời gì đến ông bà và cô chú?
Câu 3: Hoàng cảm thấy như thế nào khi đã lâu không về thăm ông bà?
Câu 4: Câu kết cậu bé đã hẹn ông làm việc gì?
Câu 5: Trong văn bản trên người cháu dành tình cảm gì cho ông?
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi.
Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2019
Mẹ yêu dấu của con!
Vậy là mẹ đã đi công tác được một tháng rồi. Công việc của mẹ đã giải quyết xong hết chưa ạ? Bố, con và em đều rất nhớ mẹ. Ở nhà, con và em Tuấn đã biết giúp bố làm rất nhiều công việc: quét nhà, rửa bát, phơi quần áo… Mẹ thấy hai chị em con có giỏi không ạ? Hôm trước, bố đi họp phụ huynh cho con. Lúc về, bố bảo rằng cô giáo đã khen con viết chữ rất đẹp đó ạ.
Mẹ cố gắng làm xong công việc nhanh để sớm về nhà nhé. Con yêu mẹ nhiều lắm!
Con gái của mẹ
Hà Lan
Câu 1: Nội dung của văn bản trên là gì?
Câu 2: Người viết bức thư trên là người như thế nào?
Câu 3: Qua bức thư trên em thấy tình cảm của người con dành cho mẹ như thế nào?
Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2021
Ông nội kính mến của cháu!
Đầu thư, cháu xin được gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến ông bà và cô chú. Tết đã sắp đến rồi. Nhưng năm nay, do bố mẹ phải đi công tác nên cả gia đình cháu không thể về thăm ông bà được. Cháu cảm thấy rất buồn. Không biết ở quê lúc này, ông bà đã chuẩn bị xong hết chưa ạ? Cháu vẫn còn nhớ những món ăn ngày tết do bà nấu. Cũng như những lúc cùng ông đánh cờ, xem hài… Thật vui biết mấy. Năm nay cháu không về, ông bà đừng buồn nhé. Bố mẹ đã hứa qua Tết sẽ đưa cháu về thăm ông bà. Đến lúc đó, ông cháu mình lại cùng nhau đánh cờ nhé ạ? Cháu nhất định sẽ thắng ông!
Cháu nội của ông
Minh Hoàng
Câu 1: Cuối thư Hoàng có hẹn ông đánh cờ, lời hẹn đó còn ẩn chứa điều gì?
--------------- Còn tiếp ---------------